Nếu bạn cần phải chọn ra một quý kinh doanh “khó khăn” nhất với Apple, đó chắc chắn sẽ là quý 2 (tháng 4 – tháng 6) hàng năm. Đây là quý rất nhiều người mua iPhone sẽ dừng lại để chờ đợi những chiếc iPhone mới sắp ra mắt trong quý sau. Đây cũng là quý chứng kiến sức tấn công của các hãng Android lên tới đỉnh điểm, sau khi họ vén màn các sản phẩm chủ lực trong quý 1.
Nhưng những gì Tim Cook công bố ngày hôm nay đã một lần nữa chứng minh sự thống trị tuyệt đối của iPhone trên phân khúc cao cấp. Trong lúc cả thị trường tiếp tục đà bão hòa và suy giảm, Apple vẫn có thể tăng nhẹ doanh số (0,3 triệu máy). Với tổng doanh số lên tới 41,3 triệu máy, Apple vẫn có thể đạt được mức giá trung bình đến tay người dùng là 724 USD.
Sức mua cho iPhone X không có dấu hiệu suy giảm trong lúc 3 mẫu iPhone mới đã gần tới ngày ra mắt.
Một lần nữa, đây sẽ là con số chứng kiến sự chán nản của các đối thủ. Nếu Samsung có mức ASP ngang với Apple – 724 USD, mảng di động của hãng này sẽ mang lại tới 51,8 tỷ USD doanh thu trong quý vừa rồi. Nếu Huawei có ASP cũng là 724 USD, doanh thu di động của hãng này trong nửa đầu năm sẽ vào khoảng 67,7 tỷ USD.
Cả 2 con số đều quá xa vời với Samsung và Huawei. Trong quý 2/2018, gã khổng lồ Hàn Quốc chỉ thu về 52,1 tỷ USD, trong đó doanh thu di động chỉ chiếm phần nhỏ. Huawei trong cả 6 tháng đầu năm chỉ thu về 49 tỷ USD, bao gồm cả smartphone lẫn mảng viễn thông khá lớn.
Thậm chí, Samsung ngày hôm qua đã buộc phải thừa nhận Galaxy S9 bán “chậm”. Huawei thì mất tới 3 tháng mới bán được 6 triệu mẫu đầu bảng P20/P20 Pro. Để đạt được con số tương tự với iPhone, Apple chỉ mất khoảng 2 tuần.
Chưa kể, Apple cũng không phải là một công ty sống bằng điện thoại giá rẻ như Huawei. Apple cũng không cần phải “ém nhẹm” chuyện lỗ lãi như đối thủ Trung Quốc, bởi đơn giản là khi thống trị phân khúc giá cao, lợi nhuận “khủng” sẽ luôn ngập tràn.
Copy thiết kế và đá móc đủ kiểu không phải là cách để đánh bại iPhone.
Những con số quá đẹp đẽ trong một quý 2 lẽ ra là “ảm đạm” đã cho thấy tư duy của Steve Jobs ngày trước và Tim Cook ngày hôm nay là hoàn toàn đúng đắn. Mặc cho các đối thủ thỏa sức tung ra các loại sản phẩm giá rẻ như cho, Apple vẫn tập trung duy nhất vào phân khúc cao cấp. Kết quả là trong lúc iPhone vẫn mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, những kẻ thách thức hoặc là lỗ khủng (và IPO thảm họa, như Xiaomi), hoặc là câm lặng không dám nói đến lợi nhuận (Huawei, OPPO/Vivo).
Những con số được công bố cho quý 2 cũng là minh chứng cho thấy “Apple gặp khó” vẫn là chuyện quá xa vời… Nhu cầu rất mạnh dành cho iPhone cho thấy thị trường vẫn tiếp tục suy thoái (về doanh số) và vẫn tiếp tục nhích dần về các phân khúc cao cấp. Trong lúc người mua điện thoại giá rẻ sẽ một ít dần, mỗi người mua sẽ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để mua những chiếc smartphone “tốt” hơn.
Cứ so sánh để rồi lỗ “khủng”, IPO thảm họa, lại còn bị cười chê vì “đạo” thiết kế…
Những con số khủng mà Apple công bố cho thấy, xét trên phạm vi toàn cầu, iPhone vẫn là chiếc smartphone cao cấp được thèm muốn nhất, được ưa chuộng nhất. Dù các đối thủ có làm gì đi chăng nữa, đây vẫn là sự thực.