Những buổi hẹn hò cùng “người thương” đã không còn sự hồi hộp chờ đợi như ngày xưa nữa, đã bao lần chúng tôi cùng nhau dạo chơi trên những góc phố quen thuộc đến nhàm chán. Nhưng, hôm nay khác hẳn những hôm trước, khi anh rủ rê trải nghiệm chụp ảnh “Chuyện 69” theo phong trào đang được yêu thích dạo gần đây và ghi lại vẻ đẹp của đường phố xuyên ngày đêm vào lúc 6 giờ sáng và 9 giờ tối bằng smartphone. Hôm ấy, anh là diễn viên chính, còn tôi lại trở thành tay “phó nháy” cừ khôi, tuy không sến súa ngọt ngào nhưng lại đầy thú vị.
Hôm ấy, chúng tôi thức dậy vào lúc sáng sớm và bắt đầu rảo bước tại những nơi hẹn hò thân quen. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23/9, cầu Mống,… qua lăng kính chiếc Galaxy S9+ của anh bỗng dưng sao lại khác đến thế!
Bầu trời mùa hè với những cơn mưa bất chợt, ánh sáng từ lúc 6 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có vẻ không ổn định lắm, khi thì mù mịt khi thì chói chang. Tuy hơi mù mờ về nhiếp ảnh nhưng theo sự hướng dẫn của anh, tôi điều chỉnh khẩu độ camera ở mức f/2.4 để “cân sáng” trong những tình huống này.
Chàng “người mẫu” không chuyên của tôi cũng có lúc phát minh ra những ý tưởng chụp ảnh ảo diệu và diễn sâu như thế này đấy.
Tôi khá bất ngờ vì thông thường ảnh chụp trên điện thoại rất dễ bị chói lóa và mất nhiều chi tiết ở những vùng ánh sáng mạnh hoặc nắng gắt. Tuy nhiên, chiếc điện thoại Galaxy S9+ mà anh luôn mang theo bên mình hoàn toàn có thể đáp ứng được điều khiện chụp ảnh với ánh sáng ngày hè thay đổi thất thường.
Bắt đầu có ti tí cảm hứng với nghề “phó nháy”, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến khu vực Cầu Mống và trổ tài lần nữa. Những trở ngại về di chuyển, vị trí, ánh sáng và điều kiện thời tiết dường như không còn là điều khó nhằn cho những bức ảnh đẹp, bởi sự gọn nhẹ và tiện lợi tối đa của chiếc điện thoại có camera tốt không kém gì máy ảnh chuyên nghiệp.
Chàng “diễn viên” của tôi trông có vẻ như đang tự chụp lại hình ảnh của chính mình khi xuất hiện ở cả hai khung cảnh ngày và đêm một cách thật tự nhiên và đầy sáng tạo. Ở phần ảnh ban ngày, những mảng sáng tối của bầu trời, vòm cây, ô cửa được thể hiện một cách rất có chiều sâu, trong khi phần ảnh ban đêm dường như đang lắng đọng niềm tâm sự nào đó của nhân vật, giữa khung cảnh lấp lánh đèn từ tòa nhà Bitexco ở đằng xa. Mọi thứ đều được khắc họa chân thực và sống động.
Để hoàn thiện những bức ảnh thú vị này, tôi đã theo anh dạo ngang những địa điểm cũ vào lúc 9 giờ đêm để hoàn thiện nốt phần còn lại của “Chuyện 69” đậm chất nghệ trong buổi hẹn hò cuối tuần. Thật tuyệt khi chiếc điện thoại được trang bị camera khẩu độ kép, nhờ đó máy có thể tuỳ chỉnh qua lại giữa hai khẩu độ f/1.5 và f/2.4. Trong những khung cảnh đêm, khẩu độ f/1.5 lúc này được tỏa sáng, những chi tiết dù rất nhỏ trong bức ảnh đều được tái hiện một cách rõ nét mà không bị nhiễu hạt như những chiếc điện thoại thông thường mà tôi từng sử dụng.
Tranh thủ ghi lại vẻ đẹp của thế giới từ sau lưng anh và ghép hai phần ảnh ngày đêm lại thành một, chúng tôi đã có được một tuyệt tác hội tụ vẻ đẹp xuyên ngày đêm thật độc đáo.
Những bức ảnh tôi chụp vội lúc đang di chuyển trên đường nhưng vẫn không hề bị mờ nhòe, bởi công nghệ chống rung quang học OIS trên chiếc “dế yêu” đa năng giúp ổn định khung hình, giảm thiểu sự rung lắc, hay các vệt mờ khi chuyển động.
Một góc ảnh khác chụp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc đang di chuyển, hội tụ hai sắc thái khác biệt rõ rệt của con người Sài Gòn vào ban ngày và ban đêm. Nếu như sự hối hả, bận rộn vào buổi sáng thường khiến tôi ngột ngạt thì khi đêm về, khung cảnh vui chơi dạo mát của người người trên phố lại làm tôi cảm giác được sự bình yên và thảnh thơi đến lạ kỳ.
Với ý tưởng chụp ảnh theo phong cách “Chuyện 69” đầy thú vị, cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực từ chiếc camera chuyên nghiệp Galaxy S9+ của anh, nàng “gà mờ” công nghệ như tôi giờ đây đã có thể tự tay ghi lại khoảnh khắc đẹp lung linh tại những nơi quen thuộc, tự tay tạo nên những bức ảnh nghệ thuật cho nhau và khoe với lũ bạn.
Có lẽ đây sẽ là gia vị mới góp phần tạo nên câu chuyện hẹn hò của chúng tôi, cũng như truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những bộ ảnh biết “kể chuyện” của những cặp đôi khác.
(Theo Khám phá) .