Cách đây rất lâu, “Google Phone” từng mang một tên gọi khác: Nexus.
Lúc đó, thương hiệu này đại diện cho cả một khoảng trời riêng trong bầu trời Android: gần như mỗi năm Nexus lại được chọn lựa từ một nhà sản xuất khác, một “nguyên mẫu khác”. Các fan của chú robot xanh luôn được hứa sẽ được trải nghiệm Android nguyên bản trên các phần cứng khác biệt, đa dạng cả về thiết kế lẫn tính năng.
Đã có lúc, smartphone “của Google” mang thiết kế rất riêng.
Thế rồi, Google đột ngột khai tử chương trình Nexus và quyết định tự tạo ra những chiếc smartphone của riêng mình. Vẫn là các nhà sản xuất khác đứng đằng sau, nhưng “Google Phone” nay là smartphone mang thiết kế của Google và trải nghiệm Android không “mở”, không nguyên bản.
Hết rồi “Google Phone”
Đáng tiếc rằng trong khi trải nghiệm Android trên “Google Phone” đã trở thành trải nghiệm Android của riêng Google (Pixel Launcher không có mặt trên bất cứ dòng smartphone nào khác), thiết kế của Google Phone lại không phải là của Google.
Khi “cảm hứng” từ iPhone bắt đầu len lỏi vào Google.
Hãy cứ nhìn vào chiếc Pixel đầu tiên và bạn sẽ hiểu: Pixel 2016 bê nguyên nửa dưới từ HTC One A9, vốn bản thân đã là một chiếc smartphone quá giống với iPhone 6. HTC khi ra mắt A9 còn chống chế rằng công ty này tạo ra 2 dải anten trước tiên, nhưng ai cũng nhận ra, họ không thể vin vào 2 dải anten để bao biện cho cả một mảng lưng, cả một trải nghiệm cầm tay giống hệt với iPhone 6.
Đến giờ, khi Google đã thâu tóm “linh hồn” của HTC, thái độ “bắt chước” cũng chuyển từ HTC sang Google. Nếu các bức ảnh rò rỉ là chính xác, Pixel 3 sẽ mang 2 chiếc tai thỏ giống như iPhone X.
Một thiết kế thiếu thẩm mỹ được Apple tạo ra vì không thể đặt camera dưới màn hình, nay sẽ có mặt trên chiếc Android đầu bảng của chính Google. Không ai khác ngoài “cha đẻ” Android sẽ tiếp bước các hãng Trung Quốc ngồi “chiếu dưới” để copy theo một thiết kế của Apple.
Những tưởng tai thỏ chỉ dành riêng cho các hãng thích “học hỏi” Apple như Xiaomi hay OPPO…
Những tín hiệu cho ngày đáng buồn này đã có từ lâu. Ngay sau khi các mẫu smartphone “nhái” iPhone X lên kệ, Google đã mở ra khả năng chỉnh sửa phần mềm một cách dễ dàng để phù hợp với “tai thỏ”.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Pixel 3 sẽ gây thất vọng. Nắm trong tay hệ điều hành áp đảo iOS về thị phần, Google đã không ít lần giúp smartphone Android vượt mặt iPhone về độ sáng tạo. Google hiện vẫn là thế lực số 1 thế giới về AI: năm ngoái, Pixel 2 chỉ dùng duy nhất thuật toán và thiết kế chip để tạo hiệu ứng bokeh không khác gì camera kép.
Và, Pixel 2/2 XL cũng có thiết kế của riêng mình.
Không cần phải copy
Vậy mà đến năm nay, Google đã lại dùng thiết kế của Apple. Cần phải nhớ rằng, thiết kế kiểu “tai thỏ” là vấn đề, là giải pháp của riêng Apple: Táo muốn loại bỏ Touch ID nên chuyển sang sử dụng camera 3D phía cho bảo mật. Vì bộ camera này, iPhone X buộc phải có “lát cắt” ở giữa màn hình, tạo ra 2 tai thỏ hai bên.
Lát cắt của iPhone X cũng lớn hơn và nhìn khác hẳn Essential Phone (smartphone đầu tiên có lát cắt cho camera). Song, chẳng có ai muốn chạy theo một sản phẩm thất bại như Essential Phone cả: các hãng vẫn chỉ có camera 2D trên mặt trước, nhưng vẫn tạo hình “tai thỏ” giống như Apple.
Có tai thỏ, có cả cảm biến vân tay phía lưng…
Chiếc Pixel 3 vừa rò rỉ vẫn có cảm biến vân tay trên mặt sau. Không có lý do gì thiết thực để chiếc “Google Phone” mới nhất phải mang “tai thỏ” cả.
Ngoại trừ Apple. Thay vì tiếp tục tạo ra chỗ đứng cho riêng mình trong cuộc chiến smartphone, Google đã chọn đường đi giống hệt như những hãng Android ngồi “chiếu dưới”: mang tai thỏ kiểu Táo lên Android.
Thậm chí, có copy cũng chẳng xong. Cũng giống như tất cả những chiếc smartphone trên thị trường trừ iPhone X, Pixel 3 vẫn sẽ có “cái cằm” dày cộm dưới màn hình. Tức là, Pixel 3 sẽ không sử dụng màn hình cao cấp có chip điều khiển đặt ngay dưới cạnh màn hình.
Vậy mà Google từng được mệnh danh là công ty được kỳ vọng sẽ phải tạo ra trải nghiệm Android chuẩn mực nhất. 
Nhưng giờ đây muốn sở hữu trải nghiệm Android chuẩn mực nhất, không có “mùi” Apple ư? Bạn nên chọn Samsung là vừa.   Google Pixel 3 XL lộ ảnh thật, trên có tai thỏ nho nhỏ, dưới có cái cằm rất to